Đêm tân hôn cô đơn, sáng hôm sau bị gia đình chồng "dằn mặt"
Tôi còn trẻ, mới tốt nghiệp Đại học và đang làm quản lý nhân sự tại một công ty du lịch nổi tiếng. Trong thời sinh viên, tôi đã có vài mối tình nhưng không thành công do tính cách chín chắn của mình không phù hợp với các chàng trai cùng lứa. Hiện tại, tôi tập trung vào công việc và ít quan tâm đến chuyện yêu đương. Sếp đã giới thiệu cho tôi một bác sĩ hơn tôi gần chục tuổi, nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh. Anh chưa lập gia đình vì muốn ổn định sự nghiệp và không muốn cưới người cùng ngành. Tính cách của tôi lại hợp với anh, và anh cho rằng chỉ cần một người bận rộn trong gia đình là đủ.
Sau một thời gian quen biết, tôi nhận ra chúng tôi rất hợp nhau. Mặc dù anh bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian cho tôi, tôi vẫn quyết định chọn anh. Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Gia đình anh làm trong ngành y và rất kỹ tính, nhưng vì tôi còn trẻ và có vị trí trong công việc, họ cũng quý mến tôi. Đám cưới diễn ra long trọng với nhiều quan khách giàu có, có học thức. Sau khi tiếp khách cả ngày, chúng tôi trở về phòng cưới. Đêm tân hôn, tôi mặc váy đẹp và chuẩn bị tinh tế để gây ấn tượng với anh. Nhưng ngay khi anh vào phòng và ôm tôi, điện thoại của anh đổ chuông, báo có ca phẫu thuật gấp cần sự có mặt của anh.
Mặt tôi thể hiện sự không hài lòng khi chồng phải đi làm ngay trong đêm tân hôn, mặc dù anh đã xin nghỉ phép 3 ngày cho đám cưới. Anh xin lỗi và giải thích đây là ca khẩn cấp, sau đó vội vã rời đi. Gần 4 giờ sáng, anh mới trở về, tôi giận dỗi không nói gì. Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn, ngồi ăn sáng mà không nói chuyện với chồng. Bố mẹ chồng nhận thấy sự khác lạ và tưởng tôi giận chồng, nhưng bất ngờ, mẹ chồng lại mắng tôi vì không nói rõ cảm xúc, trong khi bố chồng nhấn mạnh công việc của anh luôn bận rộn.
Đó là truyền thống của gia đình chồng, tôi phải tuân theo. Tôi cảm thấy ấm ức nhưng chỉ biết nhận lỗi và xin lỗi bố mẹ chồng. Chồng tôi thì thờ ơ, tôi ăn xong bữa rồi về phòng nằm. Tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về công việc của chồng. Ai cũng bận, nhưng chuyện quan trọng mà bị xen vào như vậy thật không công bằng. Hiện tại, tôi cảm thấy cô đơn và không ai hiểu tôi. Các chị em nghĩ tôi đúng hay sai? Ngay sau cưới, gia đình chồng đã dạy dỗ tôi như vậy, có đáng không?



Source: https://afamily.vn/dem-tan-hon-toi-bi-chong-bo-lai-mot-minh-sang-ra-thi-bi-ca-nha-chong-dan-mat-20170612153142703.chn